TRANG CHỦ THỜI SỰ TINH HOA HÀ NỘITHẾ GIỚI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
    TRANG CHỦ
Tấm bia trấn yểm ở vùng Thất Sơn huyền bí

(NHN) Hiện tại, nơi hậu liêu chùa Bồng Lai nằm sát mép kênh Vĩnh Tế, xã Vĩnh Tế thuộc thị xã Châu Đốc, An Giang có một ngôi miếu nhỏ, bên trong là một tấm bia đá cổ.

     Hà Thành: Có những “thế giới tri thức” giá rẻ

(NHN) Khi sách và các ấn phẩm văn hóa, trở thành nhu cầu không thể thiếu với người dân Hà Thành, người ta lại phải tính toán kỹ lưỡng đến giá cả. Thay vì đặt chân đến những nhà sách tên tuổi như Tiền Phong, DVD, Bờ Hồ, người ta tìm đến với cái gọi là “Thế giới tri thức giá rẻ”…

     Phận người quét rác(!)

(NHN) Tiếng chổi tre trong đêm hè nóng bức, trong đêm đông lạnh giá, đã từng làm rung động bao tâm hồn thi nhân để bật thành những tiếng thơ ngợi ca một thuở. Dường như đang bị lãng quên trước cuộc sống xô bồ của phố thị…

     Chỉ biết khóc khi con hỏi “cha đâu?”

“Đêm Bình Long, Bình Phước, giữa đại ngàn cao su lộng gió, đứa con thức dậy hỏi: “Mẹ ơi! Cha con đâu?”. Em chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc” - Một ngày ở nơi đây, gặp 6 người phụ nữ thì có đến 5 người tâm sự với tôi như thế!

     Mong manh trước sóng biển

Chưa đầy 10 năm, người dân xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định đã bị nước biển xâm thực đất liền ngày càng dữ, biển đã ngoạm hết đất đai, vườn tược, xóm làng… và nó vẫn đang “buộc” người dân phải tiếp tục “sống chạy”.

     Khúc sáo Mông trên đỉnh Pà Cò

Luồng khói "đen" giữa đại ngàn đã nhấn chìm cuộc sống của bà con dân bản của hai xã Hang Kia và Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình, trong khói thuốc phiện. Cuộc sống bình yên bỗng chốc “nóng” lên bởi những người không làm chủ được bản thân vùi sâu vào con đường ma túy tội lỗi.

     Mù mắt, cụt tay vẫn“say” làm giàu!

(NHN) “Giàu 2 mắt, khó 2 tay”, những thứ người bình thường có, Nguyễn Văn Đức lại thiếu. Sau vụ tai nạn, cái còn lại duy nhất, để anh “vượt lên chính mình” là ý chí, nghị lực kiên cường…

     Bán ‘hoa’… thời vụ

(NHN) Ban ngày, họ có thể làm một công việc nào đó, như bán quán ăn, bán nước, nhưng khi bóng đêm đổ xuống, họ lại lao vào những công việc hoàn toàn khác…

     Người đàn bà 27 lần giúp chồng cai nghiện

Câu chuyện về người phụ nữ can trường này khiến tôi vừa cảm phục vừa day dứt bởi con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ - 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người.

     Kì II - Khát vọng lên bờ

(NHN) Không một tấc đất cắm dùi, không một mái nhà che nắng, tránh mưa, khi trời giông sông dữ với người dân làng vạn chài Cổ Đô họ luôn khao khát một mảnh đất nho nhỏ để ổn định đời sống. Nhưng lên bờ với một số hộ dân nơi đây quả là một điều xa vời…

     Kì I: Lênh đênh… làng chài Cổ Đô

(NHN) Cuộc sống nổi nênh theo con nước, cái đói, nghèo đeo đẳng, nặng gánh. Đời con nối tiếp nghiệp cha chài lưới, con cái thất học - đó là đặc điểm chung của hàng trăm người dân vạn chài Cổ Đô (xã Cổ Đô - Ba Vì - TP. Hà Nội).

     Chữ tình sau mỗi con chữ

15 năm tham gia vào các băng nhóm tội phạm, 3 lần vào tù, mắc căn bệnh HIV, bước sang tuổi 37, Lê Công Thông chập chững bước vào nghề báo với những tác phẩm đầu tay nhưng không non nớt, hời hợt. Mỗi bài báo anh viết ra đều thấm đẫm triết lý, nỗi niềm, anh hiểu hơn ai hết giá trị sống và được sống.

     “Bí mật” của làng nghề

Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội), ngôi làng cổ kính, có món tương đặc sản đượm hương vị quê nhà, món miến vàng óng ả giòn thơm. Mặc cho thị trường biến động, làng nghề Cự Đà còn phát triển thêm nghề mới hòa vào dòng chảy chung của thời kinh tế hội nhập.

     Người lập địa chỉ đỏ

Bảy lần phải lên bàn mổ, thận còn một quả, nhưng hơn 20 năm nay người thương binh hạng 1/4 Lâm Văn Bảng (thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên - Hà Nội) vẫn đi tìm lại những kỷ vật, chứng tích mà một thời ông và đồng đội đã bị địch giam cầm, tra tấn.

     Những người làm báo trong đêm

Các công nhân nhà in làm việc từ đêm đến rạng sáng, tiếp theo là công việc của người đưa báo, tất cả đều hối hả để mỗi sáng báo đến được tay bạn đọc. Trong thời đại báo điện tử phát triển mạnh, báo giấy vẫn có nét đặc trưng.

     Sáng tay cày, chiều tay bút

Lần giở cuốn nhật ký công việc được ghi chép tỉ mỉ, ông bắt đầu đếm, trong hơn mười năm ròng, ông đã viết trên 1.340 bài báo đăng tải trên 16 báo Trung ương và 13 báo địa phương.

1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TIN NÓNG
Trường Tiểu học Trung Tự: Điểm sáng ngành giáo dục Thủ đô
QH phê chuẩn Bộ trưởng Tài chính mới
Ca sĩ Sao Mai nhớ về cố NSND Quý Dương
Sự cố đứt đường dây 500KV gây thiệt hại rất lớn
Điều chỉnh giá vé tàu Thống Nhất kể từ ngày 1-6
Gập ghềnh thủ tục vay mua nhà ở xã hội
Nhớ mùa thu Hà Nội
Nữ quái bẫy 'tình một đêm' hơn 30 người
Nắng 40 độ C, hồ Tây biến thành "Đồ Sơn"
Uẩn khúc trong vụ giết người tình trên xe Lexus
Số phận bi thương của diễn viên phim... Em còn nhớ hay em đã quên
Trương Vũ Kỳ nổi hơn Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes
Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa
Trình Quốc hội phương án đổi tên nước
Trung Hiếu thay Hồng Sơn đóng ‘Ma làng 2’
Tấm bia trấn yểm ở vùng Thất Sơn huyền bí
ĐIỂM TIN
THỜI SỰ-XÃ HỘITINH HOA HÀ NỘIVĂN HÓA-NGHỆ THUẬTTHỂ THAODU LỊCH-ẨM THỰCSỨC KHỎE-LÀM ĐẸP
THỜI SỰ XÃ HỘI     KHOA HỌC CÔNG NGHỆ     THỂ THAO     DU LỊCH ẨM THỰC    SỨC KHỎE LÀM ĐẸP
TINH HOA HÀ NỘI     KINH TẾ     GIÁO DỤC     PHÓNG SỰ KÝ SỰ    THƯ HÀ NỘI
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT     PHÁP LUẬT     QUỐC TẾ     TUỔI TRẺ TÌNH YÊU    VIỆC LÀM
© Copyright 2008 Người Hà Nội . Cơ quan chủ quản : Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.  Liên hệ tòa soạn Báo điện tử.
Giấy phép hoạt động báo điện tử Người Hà Nội trên Internet số 114/CTP/TĐTT. Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15-09-2008.
Tổng Biên tập : Bùi Việt Mỹ ,Trưởng Ban phụ trách báo điện tử: Vũ Thị Thanh Tâm.
Trụ sở báo điện tử: 93 Ngõ 310 Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.
Ghi rõ nguồn "Nguoihanoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Đường dây nóng: (046)2965893