|
|
 |
|
|
| Từng như ta mùa hạ... |
(NHN) Đó là khoảng thời gian đen tối mà bây giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể đi qua nó. |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiểu ghen có một không hai ở Hà Nội |
(NHN) Sau nhiều lần ngăn cản nhưng vẫn không thể khiến chị Hạnh thôi vụng trộm với chồng mình, lại bị kích động, chị Hà đã dùng cả xô phân lợn đổ lên đầu “tình địch”. |
|
|
|
|
|
|
|
| Bà nội của cháu ngoại tôi |
(NHN) Người ta nói “bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần” quả không sai. Khi hai bên gia đình bỏ bớt những điều tiếng, thông cảm, chia sẻ với nhau thì dâu, rể dễ sống, thuận hòa, con cái hạnh phúc. |
|
|
|
|
|
|
Nhà ngoại, nhà nội
|
|
(NHN) Vợ đùng đùng gom quần áo, đón taxi đưa con về nhà ngoại. Con trai hỏi sao ba không đi cùng, vợ bảo, bà ngoại chỉ rủ mẹ và con về chơi thôi. |
|
|
|
Khóa 2 chương trình "Học kỳ quân đội năm 2013"
|
|
(NHN) Từ ngày 10/6 – 16/6/2013, khóa 2 chương trình "Học kỳ quân đội năm 2013 diễn ra với sự tham dự của 114 học viên. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). |
|
|
|
Bức thư oan nghiệt
|
|
(NHN)Tôi là một người mẹ và tâm lý thông thường của một người mẹ là giật nảy mình khi con trai đem lòng yêu một phụ nữ đã có gia đình, đèo bòng tận hai đứa con. Kinh hãi hơn nữa khi tôi phát hiện “con dâu hờ” còn chưa làm thủ tục ly dị. |
|
|
|
Lâu lâu nịnh chồng
|
|
(NHN) Cái thủa ban đầu mắt chạm mắt, mặt đối mặt, cái ngày em gặp anh, gặp con người trí thức ngời ngời, mặt mũi sáng láng ấy, em đã thầm mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Em tưởng anh sẽ luôn ở bên em, em đã nghĩ anh sẽ là một người chồng hết ý... |
|
|
|
Cánh cửa mới
|
|
(NHN) “...Sau nhiều lần chị bắt quả tang chồng đang hút, anh mới thú nhận là mình nghiện từ trước khi cưới chị, trong thời gian lông bông ở nhà...”. |
|
|
|
Mẹ là bóng mát
|
|
(NHN) Ngày nào cũng vậy, từ 3g sáng mẹ đã thức dậy khìa thịt, trộn cải chua, pha cà phê và những việc linh tinh khác cho tới 4g30. Mọi việc đâu vào đó rồi mẹ chất tất cả lên chiếc xe, hì hục đẩy một đoạn khá xa, ra tới ngã tư đầu đường, kế bên cây cột điện, nơi mà mấy chục năm rồi mẹ gắn bó ở đó để buôn bán. |
|
|
|
Cưới không hôn thú
|
|
(NHN) Tôi và nàng yêu nhau khi cả hai đang du học. Nàng là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, sành điệu và hiện đại. Nàng đồng ý dọn đến sống chung sau khi tôi tỏ tình. |
|
|
|
Bí ẩn những hang ma treo lưng núi
|
|
(NHN) Người dân ở Sơn La gọi những hang động chứa đầy quan tài treo trên vách đá đó là Hang Ma. Ở một số xã thuộc địa phận Mộc Châu hiện vẫn tồn tại những hang ma chưa có lời giải thích về nguồn gốc. |
|
|
|
Bệnh…tưởng!
|
|
(NHN) Một buổi trưa, ông Hoành - nguyên cán bộ Mặt trận thấy có một chị bán hàng rong cứ đi đi lại lại trong khu tập thể mà không thấy rao bán hàng như những người bán hàng rong khác. |
|
|
|
Khoác áo mới cho hôn nhân
|
|
(NHN) Trong tình yêu cũng như hôn nhân, sự cũ mòn, uể oải luôn là điều đáng sợ nhất. Rất nhiều người tình mất nhau, mái ấm tan vỡ cũng chỉ vì rơi vào tình cảnh như thế. Luôn tạo những điều mới mẻ cho tình yêu, cho cuộc sống vợ chồng là điều cần thiết, cũng như là bí quyết giữ lửa của những người khéo léo, khôn ngoan. |
|
|
|
Ta thiếu gì nhỉ?
|
|
(NHN) 20 tuổi, ta kiêu hãnh ngút trời trước tình yêu. 25 tuổi, đôi khi ta mơ hồ nghi hoặc bản thân, đôi khi ta dõi mắt xa xăm. 28 tuổi, ta hoang mang thật sự… |
|
|
|
Khổ tứ bề
|
|
(NHN) Vợ chồng tôi ở chung với mẹ và em gái. |
|
|
|
Trả thù
|
|
(NHN) Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình anh hạnh phúc: hai con đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng đều giữ chức vụ cao ở cơ quan nhà nước, ngôi nhà hai tầng khang trang bậc nhất thị xã... Nhưng, bên trong vỏ bọc hào nhoáng ấy là một tấn bi kịch. |
|
|
|
Điệp khúc tháng Tư
|
|
(NHN) Giờ đã cuối tháng Tư. Nắng tinh nghịch nhảy nhót ngoài thềm. Gió mang chút hanh nồng thả lên những con đường dài hun hút. |
|
|
|
 |
|