|
|
 |
|
Thơ trên Facebook: Từ... chém gió đến giải thưởng thi ca
|
|
(NHN) "Chém gió" là từ giới trẻ thường dùng để chỉ đến hoạt động tán gẫu, bình luận những chuyện vô thưởng vô phạt hàm nghĩa mua vui là chính. Nhắc đến "chém gió ảo" người ta nghĩ ngay đến Facebook. Thế nhưng, trong mớ ngôn từ tạp nham trên trang mạng xã hội này vẫn xuất hiện những vần thơ đẹp. Và ngẫu hứng, một cuộc thi thơ trên Facebook ra đời mà thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo là các nhà thơ nổi tiếng đang được mến mộ... |
|
|
|
Ca khúc Gần lắm Trường Sa: Chuyện kể của người trong cuộc
|
|
(NHN) Ba mươi năm qua, nhiều ca sĩ như Trọng Tấn, Thanh Thúy, Long Nhật, Khánh Hòa, Quang Long, Hoài Thanh... đã thể hiện thành công bài hát "Gần lắm Trường Sa" của nhạc sĩ Hình Phước Long. Nhưng theo nhạc sĩ thì chính Anh Đào, người hát đầu tiên mới là ca sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc này. |
|
|
|
Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Năm tháng buồn vui
|
|
(NHN) Khoảng dăm ba tháng một lần, tôi lại bắt gặp con người ấy ngồi một mình lặng lẽ bên tách cà phê sáng trên vỉa hè đường Trần Phú, Đà Nẵng. Dáng người thấp nhỏ, đội mũ bê-rê, râu tóc muối tiêu nặng màu từng trải. Thấy rồi lại quên, đôi khi chợt nhớ thì tự nhủ với mình rằng, chắc đó là một gã lãng du từ nơi xa đến, tựa lưng vào vỉa hè để hồi tưởng tháng năm qua… |
|
|
|
Nhà văn Nguyễn Tuân như tôi được biết
|
|
(NHN) Trong quan hệ với một số nhà văn nước ngoài, Nguyễn Tuân được nể trọng. Nguyễn Tuân đã từng giao thiệp với Erenburg (Nga), Simonov (Nga). Nhà văn Tkachev dịch nhiều của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân cũng có nhiều bức thư trao đổi với Tkachev. Ông hiểu văn hóa phương Tây nên thường tế nhị trong giao tiếp... |
|
|
|
Đằng sau giải thưởng
|
|
(NHN) Theo tôi được biết, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, tính đến năm nay, chỉ có 5 người không nhận giải. Trong đó, có đến 4 người từ chối tặng thưởng (bằng khen). Tôi tin rằng, nếu tặng thưởng (bằng khen) được "nâng cấp" thành giải thưởng, nhiều khả năng sẽ không có ai từ chối cả. |
|
|
|
Ngày thơ Việt Nam 2013 ưu tiên thơ trẻ
|
|
(NHN) Hướng về sức thanh xuân, sức trẻ, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ đất nước, “Tuổi trẻ với Tổ quốc” là chủ đề bao trùm của Ngày thơ VN lần thứ 11 - Xuân Quý Tỵ 2013 do Hội Nhà văn VN tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. |
|
|
|
Yên Tử tưng bừng ngày khai hội
|
|
(NHN) Đúng 20 giờ ngày 18.2, sau màn trống khai hội xuân Yên Tử vang lên rộn rã, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã hành lễ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệtphủ cho Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. |
|
|
|
Tản mạn về hình tượng rắn trong văn hóa Việt Nam
|
|
(NHN) Rắn là hình tượng khá quen thuộc trong đời sống văn hóa người Việt Nam và nhiều cộng đồng quốc gia, dân tộc trên thế giới. Điểm đáng chú ý trong hình tượng rắn của người Việt Nam là xuất hiện rất đa dạng với những biến thể khác nhau, như rắn, trăn, chằn tinh, giao long, thuồng luồng, thậm chí là rồng… |
|
|
|
Làm nhà bảo tàng lưu giữ hồn quê
|
|
(NHN) Thiếu tướng Quân đội Hoàng Kiền và vợ, bà Ngô Thị Khiếu đều ham đọc sách. Đi đâu gặp sách hay là mua. Họ đọc và dạy con, dạy cháu đọc. Đến nay, ông bà đã sưu tầm được nhiều loại sách, báo quý với số lượng khá lớn. Họ cùng nảy ra ý tưởng lập một thư viện. Nhớ lại thời ở nhà mái rạ, có cây cau, chum nước bên hè, họ nảy thêm ý định sưu tầm một số hiện vật: cầy bừa, cào cỏ, gầu tát nước, đó, lờ, chum vại... đã gắn bó với mình từ lúc ấu thơ đến tuổi trưởng thành mang về đặt quanh nhà làm kỷ niệm... |
|
|
|
 |
|